Kết quả tìm kiếm cho "mưa sao băng 2.500 tuổi"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 169

  • Từ 1-11, chuyển từ 500 triệu đồng phải khai báo

    Từ 1-11, chuyển từ 500 triệu đồng phải khai báo

    30-10-2025 09:36:03

    Từ ngày 1-11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền. Từ 15-11, tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng…

  • Nông dân thấp thỏm vì mưa lũ bất thường

    Nông dân thấp thỏm vì mưa lũ bất thường

    30-10-2025 08:54:59

    Mưa lũ bất thường, kéo dài nhiều ngày qua khiến nông dân từ Tây nguyên đến vùng ĐBSCL và cả TP.HCM đứng ngồi không yên vì thiệt hại nặng nề.

  • Thị trường chứng khoán: Bước lùi cần thiết sau nhịp tăng dài

    Thị trường chứng khoán: Bước lùi cần thiết sau nhịp tăng dài

    19-10-2025 14:19:22

    Sau tuần bứt phá nhờ cú hích nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần 13 - 17/10 trong trạng thái giằng co và điều chỉnh, khi VN-Index tiến sát cột mốc 1.800 điểm rồi nhanh chóng đảo chiều.

  • Nhiều phần quà Trung thu cho học sinh và hộ có hoàn cảnh khó khăn

    Nhiều phần quà Trung thu cho học sinh và hộ có hoàn cảnh khó khăn

    04-10-2025 21:59:06

    Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đảng ủy, chính quyền phường Tịnh Biên tổ chức chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” tại Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến dự.

  • Nguyễn Huy Hoàng lập kỳ tích, giành hai tấm Huy chương Vàng tại giải châu Á

    Nguyễn Huy Hoàng lập kỳ tích, giành hai tấm Huy chương Vàng tại giải châu Á

    02-10-2025 08:54:09

    Trong các ngày 29/9 và 1/10, tại Giải vô địch bơi lội châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã lập nên kỳ tích khi giành hai tấm Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung 1.500m và 800m tự do nam.

  • Tổ quốc nhìn từ biển trời Tây Nam

    Tổ quốc nhìn từ biển trời Tây Nam

    21-09-2025 07:49:17

    Những ngày tháng 9 lịch sử, từ quân cảng Cát Lái, Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lại một lần nữa vượt sóng ra khơi.

  • Hai lối đi, một mật ngọt!

    Hai lối đi, một mật ngọt!

    17-09-2025 06:59:50

    Nghề nuôi ong lấy mật tại xã Tây Phú ngày càng khẳng định vị thế với những hướng đi sáng tạo, hiệu quả. Điển hình là anh Lâm Hồng Thiện, ông Lý Văn Hùng Bá đã góp phần đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao, được người tiêu dùng tin tưởng.

  • Nhiều điểm đến "hút" du khách dịp nghỉ lễ 2/9

    Nhiều điểm đến "hút" du khách dịp nghỉ lễ 2/9

    03-09-2025 18:05:10

    Dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

  • Đổi thay ở những vùng đất anh hùng

    Đổi thay ở những vùng đất anh hùng

    02-09-2025 05:00:01

    Trong chiến tranh, những địa danh như U Minh Thượng hay Hòn Đất đã thấm đẫm máu xương và nước mắt. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ hào khí quá khứ, người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm no.

  • Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng

    Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng

    17-08-2025 15:19:28

    Ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung giá lúa gạo vẫn ổn định, ít biến động, nguồn cung về ít, kho mua chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng trong tuần qua, do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu (60 ngày từ tháng 9).

  • Vươn tay lấy mật của trời

    Vươn tay lấy mật của trời

    29-07-2025 05:00:00

    Thốt nốt là loại sản vật thiên nhiên ban tặng cho vùng Bảy Núi An Giang. Đã là “của trời”, thì nhiều vô số kể, chỉ cần bỏ công chứ chẳng tốn kém gì. Vậy nên, xứ này mấy mươi năm thịnh hành nghề leo cây thốt nốt. Thậm chí, nói đây là “nghề gia truyền” cũng không sai!

  • Về nơi “muỗi kêu như sáo thổi…”

    Về nơi “muỗi kêu như sáo thổi…”

    29-07-2025 05:00:00

    Cạnh Đền - vùng đất một thời được xem là chốn “thâm sơn cùng cốc”, bởi nơi đó không chỉ có rừng xanh một dãy che phủ một vùng rộng lớn mà còn “kỳ quái, hiểm nguy...”